Sưu tầm từ báo Nga những hình ảnh Gát-đa-phi với Liên xô:
Bác Cát-đa-phi hồi trẻ trông đẹp trai đấy chứ :
Năm 1976, bác ý sang thăm Liên xô, được bác Breznhev chào mừng đồng chí Gát-đa-phi đến thăm đất nước Xô-viết:
Rồi bác ý cùng đoàn tùy tùng vào Lăng viếng Lênin và Mộ liệt sĩ vô danh. Ảnh chụp ngày 1/12/1976:
Nay thời gian tàn bạo đã làm bác ấy bỗng dưng thành ra
dư lày:
Nói gì thì nói hungmgmi cảm thấy việc Anh, Pháp, Mỹ lần này oánh Libya nó cứ làm sao ấy. Ai đời lại làm cho một cụ già ốm yếu mệt mỏi như thế phải trốn tận hầm sâu tránh bom, thật chả
nhân văn tẹo nào