Tchekov đã viết truyện ngắn này tại một ngôi nhà nhỏ trên Yalta-bán đảo Crưm, hiện là nhà tưởng niệm Tchekov.Hungmgmi đã xem "Ký sự mùa thu vàng", trong đó bác TrungDN đã đóng vai trò phiên dịch rất xuất sắc cho đoàn làm phim khi đến thăm di tích văn hóa này. Ngôi nhà vẫn còn nguyên bảo tồn đến tận ngày nay. Chính nơi đây, trong vòng hơn 5 năm (từ 1899 đến 1904) nhà văn đã viết nên "Người đàn bà có con chó nhỏ", Vườn anh đào...và các tác phẩm nổi tiếng khác.

Tchekov ở Yalta
Hôm đó thấy bà hướng dẫn yêu cầu các bạn VN gửi tặng Nhà tưởng niệm Tchekhov các tác phẩm của ông đã dịch ra tiếng Việt để bổ sung vào các hiện vật trưng bày, không hiểu các nhà làm phim đã gửi chưa.