Trích:
LyMisaD88 viết
Dự kiến sẽ cố gắng kiếm được một ít rau dớn(rớn), loại rau rừng trông như đọt cây của loài dương xỉ(mà cũng có thể là dương xỉ), cá suối nướng chấm với mắm đắng chỉ có ở vùng huyện miền núi Đak- rông mới có, ngoài ra nếu có thể thì một ít cái món "ăn cấm nói", đi tắm biển thì có mực tươi, ghẹ hấp, cháo cá mú, bánh nậm, lọc...Đặc sản Quảng Trị thì cũng chỉ đơn sơ có vậy mà thôi.
|
Bác Lý ơi!
Nghe bác kể mà ở đây "nuốt nước miếng". Vừa thèm, và cũng pha chút hổ thẹn nữa, vì là đồng hương Quảng Trị nhưng chưa bao giờ biết "
rau dớn (rớn), loại rau loài dương xỉ", hay "
ăn cấm nói"... Hẹn bác vào lần sau nhé - mấy sông cũng lội, tốn mấy tiền cũng qua!
Nếu được, bác xem bố trí
Bàn rượu cần, dân Hướng Hóa vẫn dùng hàng ngày, theo kiểu người Vân kiều ngồi quanh bàn rượu ấy. Chắc nhiều bác chỉ biết qua hình ảnh văn học trong sách vở, còn tham dự "Rượu cần" chắc là chưa. Và cũng để kiểm tra các Mẹo vặt chống say của các bác hungmgmi, Old Tiger... bàn rôm rã hôm trước hiệu nghiệm đến mức nào.