Trích:
Old Tiger viết
...
2) Có bác trước khi đi nhậu quất vào bụng một miếng bơ to tướng, hoặc mấy miếng pho mát Bò cười. Nghe nói như vậy nó sẽ tráng thành da dày bảo đảm ngồi chén anh chén chú từ đầu đến cuối.
Cái quan trọng là khi đi nhậu nên ăn trước một cái gì đó đừng để dạ dày lép kẹp thì có thể bám trụ được lâu.
Bác nào còn có nhiều "mẹo" hay xin chia sẻ cùng anh em ạ.
...
|
Tôi có "kinh nghiệm" như thế này, không biết đã có bác nào "xài" chưa:
Thông thường, chúng ta thường uống rượu có nồng độ khoảng 29 đến 40 độ. Các bác "thủ" sẵn ở nhà một chai rượu có nồng độ cao hơn, 60 độ chẳng hạn. Trước khi "lâm trận" các bác "làm 1 chén". Khi đó, dạ dày sẽ có được "sức đề kháng" giống như
vacin í! Uống "
ba cái loại rượu 40 độ" ăn thua gì!

Các bác thử xem nhé!