View Single Post
  #42  
Cũ 17-03-2011, 14:00
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

Trích:
USY viết Xem bài viết
Phương thuốc này đã chữa khỏi cảm cúm cho em ở cuộc gặp 4 năm NNN sau khi đi Dung Quất về, chắc nhiều bác còn nhớ. Trước đó em đã uống panadol mãi mà không khỏi. Nói thêm là hôm đó không có vodka, em đã là người đầu tiên nếm can rượu Bàu Đá 10 lít (can thứ 2 thì phải) của bác Bản Đồ gửi tặng NNN.
Dạ, có nhà em nhớ và xác nhận.

Trích:
Cách uống rượu không say: trước khi vào nhậu, ta húp 1 ít nước lẩu hay nước canh tùy ý, thật nóng.
Về lý thuyết thì hoàn toàn đúng (hoặc chỉ đúng với những anh đến muộn). Còn trên thực tế thì khó mà thực hiện. Đơn giản vì chẳng có khi nào bắt đầu nhậu mà có lẩu hoặc canh ngay. Thường thì gọi được món đầu tiên ra các bác nhà ta đã cưa hết nửa chai rồi.

Trích:
LyMisaD88 viết Xem bài viết
Uống rượu mà không say thì uống làm gì cho nó phí "riệu".
Cụ Lý chỉ được cái nói đúng! Nhà cháu xin bổ sung thêm; Uống rượu mà không say thì ra vặn nước máy uống còn sướng hơn!

Để mà có thể ngồi với các chiến hữu từ đầu đến cuối, em có nghe được một số kinh nghiệm sau (mặc dù chưa thử ):

1) Trước khi đi nhậu lấy mấy cái rễ của cây ớt chỉ thiên nhai nuốt nước. Ở miền núi thì lấy nõn cây lá dong. Bảo đảm uống rượu như uống... nước máy.

2) Có bác trước khi đi nhậu quất vào bụng một miếng bơ to tướng, hoặc mấy miếng pho mát Bò cười. Nghe nói như vậy nó sẽ tráng thành da dày bảo đảm ngồi chén anh chén chú từ đầu đến cuối.

Cái quan trọng là khi đi nhậu nên ăn trước một cái gì đó đừng để dạ dày lép kẹp thì có thể bám trụ được lâu.

Bác nào còn có nhiều "mẹo" hay xin chia sẻ cùng anh em ạ.



Nói đến nhậu em lại nhớ ra có mẹo này là các đàn anh bày cho, em áp dụng thấy rất hữu hiệu.

Đôi khi ta đi nhậu, do cả nể anh em, hoặc có những câu chuyện nói mãi chưa hiểu nhau, chưa kết thúc được nên về muộn, kiểu gì Gấu mẹ vĩ đại chẳng càm ràm, có khi còn tống xuống ngủ dưới bếp. Vậy các bác hãy để sẵn trong túi mấy cái phong bì, mỗi lần đi nhậu về muộn thì nhét ít tiền vào. Ít nhiều tiền tùy theo độ muộn. Bên ngoài ghi đại tên cơ quan, tổ chức ABC nào đó kính biếu. Về đến nhà Gấu vừa ra mở cửa là dúi ngay vào tay gấu, phân trần vài câu là phải đi tiếp khách, vui quá nên quá chén, có quà cho em đây... rồi đi ngủ. Bảo đảm 99,99% là gấu của các bác sẽ cười toét và không càm ràm tí nào.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên:
Anh Thư (18-03-2011), doibo (22-03-2011), LyMisaD88 (18-03-2011), ngocbaoruss (20-03-2011), virus (18-03-2011)