Trích:
LyMisaD88 viết
Chú Hungmg không được xài chiêu này với anh nha. Uống rượu mà không say thì uống làm gì cho nó phí "riệu".
Nguyên tắc vào cuộc là phải uống thiệt tình và bằng nhau, không ai được phép cho mình cái quyền trợ giúp, trừ mấy em, các nàng ngồi cùng thì có thể.
Lúc nào uống rượu với chú anh sẽ phản đối ai gọi món lẫu, soda, ớt tươi...
để xem chú "xử ní thế lào".
Hi..hi...lúc ấy chú chỉ còn quyền trợ giúp 5 ăn, năm thua hoặc gọi điện thoại cho bà xã mà thôi.
|
Bác LyMisaD88 quá chuẩn! Uống "rdịu" mà không muốn say thì giơ tay phát biểu ngay từ đầu: "cho em xin.."! cho đỡ phí các loại "nước mắt ...". Nói vậy chứ Bác cũng phải cho người ta "chữa cháy" tí cho nó bền và an toàn!