Trích:
micha53 viết
|
Tôi thì không quan trọng lắm về vấn đề "kín" hay "hở", bao nhiêu phần trăm, 1/2 hay 3/4...!
Nhưng, một Hoa hậu "trình diễn" trang phục thế này thì theo tôi, chưa/không "nhấn" được điều gì cả ở khía cạnh thẩm mỹ. Hơi bị... "tự nhiên chủ nghĩa"! Trang phục có "ngôn ngữ" của trang phục, đồng thời tôn lên hay hạ thấp giá trị của "ngôn ngữ" cơ thể.
Một chiếc bánh hay một món ăn được xem là ngon thì sẽ phải đặt lên chiếc đĩa như thế nào để ta có thể nhìn đẹp mắt và ăn ngon miệng.
Tương tự, một loại rượu, nốc từ miệng chai hay rót ra chiếc ly kiểu gì, hình dáng thế nào thì sẽ có được những cung bậc khác nhau trong việc thưởng thức nó.