View Single Post
  #29  
Cũ 13-03-2011, 09:16
micha53's Avatar
micha53 micha53 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,626
Cảm ơn: 2,338
Được cảm ơn 5,924 lần trong 1,756 bài đăng
Default

Đúng là em không xinh, gia cảnh chẳng khá giả, vậy mà em đang phải lựa chọn: anh Nga hay anh Mĩ?

Em không xinh nhưng nghiễm nhiên là bạn gái của anh Nga. Ba, Mẹ em với Ba, Mẹ anh Nga thân nhau từ mấy chục năm trước, gia đình bên đó có truyền thống học vấn, văn hóa, lại thường giúp Ba, Mẹ em những lúc khó khăn, hoạn nạn… hai bên đã kết ước “sui gia” từ khi em chưa chào đời.

Nhưng hai bác bên đó chia tay, gia đình li tán, anh Nga không còn được nền tảng tri thức và văn hóa như các bậc sinh thành. Ảnh chẳng thuộc ”Kachiusa”, ”Chiều Moskva”; không quan tâm đến “ Mùa thu vàng”, “Đợt sóng thứ chin”; chẳng thích “Hồ thiên nga”, “Chiến tranh và hòa bình”… suốt ngày chỉ lướt web, phá khóa, thích ăn “M’donald”, thích đi xe “Mercedes”…. và “gia trưởng”.

Em không xinh, nhưng ở “thế giới phẳng” này, em gặp anh Mĩ. Cha, Mẹ ảnh vốn dân “chạy chợ”, họ cũng chẳng dấu điều đó, hai bác “khắc khẩu”, tranh luận với nhau suốt nhưng họ rất gắn bó và làm kinh tế giỏi lắm. Nhà em với bên ấy cũng mới quen khoảng hơn chục năm nay.

Anh Mĩ học giỏi, kiếm tiền cũng giỏi, ảnh rất chịu khó tìm hiểu văn hóa, dòng tộc… bên em. Em không xinh, là bạn gái của anh Nga đã lâu, anh Mĩ vẫn quan tâm tới em, lại còn sẵn sàng theo cách sống của em.

Em không xinh…em không thể sống ở thực tại mà vẫn gặm nhấm hoài niệm, nhưng cũng không vì “phù du hiện tại” mà quên đi “nhọc nhằn quá khứ”, em không thể “đang ôm anh này lại nhớ anh kia”, em không thể giả dối, hay làm tổn thương anh nào cả, em rất phân vân.

Đúng là em không xinh, giờ em biết làm sao?
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn micha53 cho bài viết trên:
baodung (07-08-2011), chaika (13-03-2011), dola911 (13-03-2011), Hoa May (13-03-2011), htienkenzo (13-03-2011), Old Tiger (14-03-2011), sad angel (18-03-2011)