Em xin chào đại gia đình NNN.
Số là em có người bạn làm việc và sinh sống ở bên Nga,vừa rồi cậu ta về phép nên chúng em mới có dịp gặp lại.Cuộc sống ở bên đó có bác nào đã sống và làm việc mới hiểu được đồng tiền kiếm được không phải dễ chút nào,kiếm được số tiền lớn bằng sức lao động của chính mình phải đánh đổi và chiu nhiều mất mát lớn lắm.Ấy thế mà em nghe cậu bạn em nói vừa bị mất số tiền lớn(khoảng 3trieu tiền rúp bằng khoảng 100 nghìn$) vào đúng ngày cuối cùng của tháng và sang ngày mai là đón năm mới của năm 2011,tên ăn trộm này lại chính là người Viet mình,tên ăn trôm làm thuê được hơn 1 tháng,thuê được hắn qua mục rao vat ở báo.Có một điều là thông tin quê quán về kẻ ăn trộm không biết rõ ràng chính xác.Về bản thân, tên Ăn Trộm là Thanh, người Đông Anh, sinh năm 1977,dáng người đậm,thấp,mắt trố,tiếng Nga nói rất tốt thi thoảng đi làm phiên dich cho mọi người,giấy tờ đang trong thời gian chờ đợi để được nhận quốc tich,còn về gia đinh lấy vợ tây (hình như là người Thổ Nhĩ Kỳ nhưng có quốc tich Nga) làm giáo viên,có con gái được 7 đến 8 tuổi, ở cùng với mẹ.Với tất cả những thông tin trên cộng với một bức hình của hắn,người bạn của em cũng đã trình báo sự việc tới Ban Quản Trị chợ (xảy ra sự việc ở chợ Chim nằm ở km14) và công an hình sự điều tra tội phạm và tới tất cả những người bạn nhưng vẫn chưa tìm ra được thông tin gì cả.Hôm nay em viết nên đây mong muốn nhờ ngôi nhà NNN giúp đỡ bạn em và em muốn hỏi có bác nào quen hoặc biết địa chỉ,số điện thoại văn phòng an ninh Dai Su Quán Việt Nam(intepol Việt Nam)
Mọi trao đổi hay có thông tin gì về tên trộm các bác vui lòng gửi vào địa chỉ
svetlana198x@live.com hay
bachduong_russia2000@yahoo.com
Em thay mặt bạn em lúc này cảm ơn NNN
Chúc các bác cuối tuần vui vẻ,đầm ấm