Trích:
Julia viết
Tên của chủ đề nghe sợ quá 
|
Rất đồng tình với bác Julia. Ta có thể thay tên topic này là "Bóng hồng...gì đó" chẳng hạn cho cái tên nó đỡ ghê một tý. Ý của bác chủ to có lẽ là có những vùng đất có những bóng hồng đẹp như vậy và cũng là một nỗi hoài niệm, nuối tiếc...gì gì đó của các bác chăng?
Tôi cũng rất thích vào xem các bóng hồng của các bác nhưng hồi ở bên đó tôi có nhiều dịp về chơi ở Minxcơ, Maghilop, Babruicxơ...tôi thấy các bóng hồng ở Bêlarutxia cũng đẹp tuyệt so với các vùng khác.
Ở Mát cũng có rất nhiều cô đi qua làm ta sái cổ nhưng một phần có lẽ nhờ phong cách ăn mặc hiện đại, mà biết đâu đấy lại là các em ở Bêlarut về Mát cũng nên.