Trích:
Huonghongvang viết
Bài hay thì thật là hay
Nhưng tự ban nick già này chả ưa 
Muốn “nói” thì tự mình đưa
Lại nhờ gửi post dây dưa – buồn cười 
|
Ới bác HHV ơi! Bác nói thế (nhờ) thì oan cho cụ Quái nhà em quá. Cụ ấy nghe thấy cụ ấy đập nhà em chết. Do cụ ấy có gửi một số trang Nhật ký cho nhà em đọc cho vui. Em thấy hay quá nên cắn cơm cắn cỏ xin phép cụ ấy post lên đây. Nhà em đưa cả đoàn trích về sự cho phép của cụ ấy vì sợ các bác nghĩ em đạo văn hay bịa ra...
Chứ cụ ấy chẳng "nhờ" gì đâu ạ.