Như chị
bachyen viết, phim BOP đúng là một phim rất đáng xem.
Trong lời giới thiệu mà chị bachyen đưa trên, nội dung phim đã được nêu rất chi tiết, với phần tiếp theo để lửng, khiến mọi người đều háo hức tìm xem.
Là một người đã xem phim này khoảng..3 lần, hungmgmi thấy 1/4 nội dung phim phía sau đáng xem hơn cả(cũng xin nói thêm là phim này đã có bản DVD, phụ đề tiếng Việt).
Những trường đoạn khá ám ảnh, chứng tỏ tay nghề khá cao của đạo diễn Pavel Chukhrai (chứ không phải là Giukhơrai): sân trại tù Siberi, cậu bé bên mộ mẹ, cảnh cuối ở sân ga, cuộc rượt đuổi và phát súng đoạn tuyệt với quá khứ....
Đạo diễn đã thành công khi...tìm được nhân vật đóng vai chú bé con. Một chú bé con với đôi mắt trong veo, ngây thơ...như mắt thỏ.
Cũng với nhân vật chính là cậu bé con, những năm gần đây Nga có một bộ phim cũng rất hay. Đó là phim Người Ý- Итальянец của đạo diễn Andrey Kravchuk-Андрей Кравчук. Cũng như BOP, phim này là đại diện cho Nga tranh giải OSCAR. Phim đưa người xem về một trại trẻ mồ côi thời hậu Xô viết, nơi người ta vẫn "bán" các em cho những người nước ngoài làm con nuôi. Một cậu bé được một gia đình người Ý nhận nuôi đã "đào thoát" và bị truy đuổi gắt gao khi cậu tìm đường về với mẹ...
Bìa đĩa cho thấy phim này cũng đã bội thu giải thưởng tại các LHP:

Chị
bachyen nếu rỗi thì làm giúp phụ đề phim này để nhiều người được cùng thưởng thức nhé.