Cảm ơn bác Huonghongvang về phần phóng sự ảnh sau Ọp!(đặc biệt lại có cả các ảnh không có cụ Viktor!).
Trích:
micha53 viết
Đúng nghề của chàng.
|
Vâng, để em giới thiệu về nó: Em có tặng cụ Viktor 3 vật kỷ niệm nhỏ: Biểu tượng của lực lượng Biên phòng nhân ngày thành lập lực lượng(chú lính biên phòng cưỡi ngựa của dân!!) trong cái hộp vuông đo đỏ ấy. Thứ hai là kỷ niệm chương "Vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia". Và thứ ba là cái đang xem: Ảnh vệ tinh khu vực Chagan (Чаган-Шаган). Đây là một thị trấn quân sự thời Liên Xô, trên đất Kazakhxtan. Tại đây, cụ Viktor đã phục vụ trong quân đội nhiều năm. Nơi này thí nghiệm những vụ nổ bom nguyên tử đầu tiên của Liên Xô. Sân bay dành cho các máy bay ném bom chiến lược và nhiều vấn đề khác... Từ sau khi ...giải thể Liên bang , những doanh trại , trung tâm nghiên cứu, kho tàng...giờ đã đổ nát hết, trở thành ...phế tích. Hàng năm các cựu binh Nga, trước làm việc, sinh sống ở đây đều tổ chức đi thăm , gặp mặt...tại đây. Đọc các hồi ký của lớp các cụ, em biết được điều đó và ...tải ảnh về, in ra để ...đố cụ. Tất nhiên là cụ nhận ra ngay đó là nơi nào. Tấm ảnh như một món quà nhỏ - một sự bất ngờ dành cho cụ Viktor ạ.