Chỗ Điện Lực đó cũng hay, nhưng buffet thì đứng lên ngồi xuống hơi bị nhiều, mất tập trung hehe.
Cũng gần đến ngày rồi, em xin đề xuất 1 nơi cũng lịch sự: Nhà hàng Phù Đổng ở 38 hay 40 Tăng Bạt Hổ. Đồ ăn được, giá cả cũng OK. Xin ý kiến các bác sớm để em còn đi đặt chỗ. Chị USY và mấy chị em nghiên cứu ta mua cái gì cho cụ nhé, có thể là một bức tranh thêu treo tường chẳng hạn. Những người như cụ sống bằng tinh thần là chủ yếu, nên sẽ rất hãnh diện khoe với mọi người bức tranh trên tường là món quà của các ban Việt Nam. Có gì hay hơn thì các bác nghĩ thêm.
Xin ý kiến cả nhà để em còn có thông báo cuối cùng về địa điểm, giờ giấc.