Trích:
Huonghongvang viết
Không biết nqbinhdi có “làm khách” đọc những dòng này của chị không nhưng mong rằng em sẽ quay lại Diễn đàn NNN ngày mai, ngày kia, một ngày gần đây nhất em nhé. 
|
Kính gửi chị huonghongvang,
Không trả lời bài của chị thì có lẽ là rất bất nhã nên em đăng nhập để trả lời, để chị không xem em là thiếu lễ độ. Với một vài bạn khác như Hùng mì, Mugic thì em trao đổi trực tiếp qua điện thoại rồi.
Em dừng viết bài trên 3N là do nhận thấy cách viết của mình có vấn đề, việc dẫn ra trường hợp của Old Tiger chỉ là một chuyện, cũng để cho một số bạn trong ban quản trị khỏi khó xử và để giữ nghiêm kỷ luật của diễn đàn, không vì bất cứ lý do nào khác. Còn một năm là lâu hay chóng, nặng hay nhẹ, có thỏa đáng hay không là do cái nhìn của từng người, với em thì thế là cần thiết.
Em vẫn thỉnh thoảng ghé đọc bài của 4R, có chọn lọc đọc một số mục và vẫn thường xuyên đăng nhập để check tin nhắn, gửi ảnh vào album. Và vẫn giao lưu off-line với mọi người (nếu mọi người vẫn còn chấp nhận) - từ 4R này em tìm được một số bạn bè tốt, sao em lại dễ dàng từ bỏ (ở đời này, tìm được bạn tốt đâu có dễ)? Những điều em đã viết trong tin nhắn trước đây với chị không có gì thay đổi cả.
Kính chị.
PS: Chị có trao đổi gì với riêng em, xin chị gửi vào tin nhắn riêng cho em nhé.