Trích:
thoixavang viết
Riêng sasluc thì nướng tại chỗ để làm "điếc mũi" hàng xóm Mikola.
... Bà Nina cười và nói nhỏ "Tội nghiệp mấy người hàng xóm".
|
Không chỉ điếc mũi hàng xóm mà em ở tận Dung Quất và vẫn ngửi thấy mùi thơm và tiếng hát của các bác. Tiếc quá nhưng chẳng biết làm thế nào. Hic!
Hôm qua bác Thoixavang và Anka co hứa để phần em một xiên sa-xờ-lức và đĩa salat Nga. Hi hi nó đâu rùi ạ?
Trích:
nghiahoa viết
Chỉ tiếc cho bác Nổ nhà iem, muốn ra mà ra không đặng!  
|
Cha này mới sáng mà đã xỉn rồi hả? Coi chừng đó nghe!