View Single Post
  #3  
Cũ 26-02-2011, 14:42
rung_bach_duong's Avatar
rung_bach_duong rung_bach_duong is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hanoi, Vietnam
Bài viết: 1,111
Cảm ơn: 2,375
Được cảm ơn 3,101 lần trong 797 bài đăng
Default

Cảm ơn bác Thanhxuan1974 đã dịch bài hát này và Siren đã đưa link . Giai điệu bài hát thật mượt mà, lời bài hát cũng khá hay. RBD cảm giác bài hát này Киркоров Филипп như là viết cho người tình (à quên vợ cũ) Alla Pugacheva ấy. Đôi uyên ương Alla - Philip chính thức chia tay vào cuối năm 2005, tuy nhiên sau đó họ tuyên bố vẫn là bạn thân của nhau. Alla đón nhận cuộc chia tay này tương đối bình thản, Philip thì có vẻ hơi lo lắng. Alla cũng có đôi chút tâm tình, bà hình dung đến lúc bà 90 tuổi, lụ khụ lắm, người tình Philip của bà lúc đó mới có 70 tuổi sẽ đẩy bà trên chiếc xe nôi (à quên, xe lăn ). Tuy nhiên dù có 90 tuổi bà vẫn thừa trí thông minh để thả anh ta đi đâu đó với các cô gái trẻ.

@ Bác TX1974:

Немного жаль, что потеряли
Друг друга мы в последний раз

hình như là: Tiếc rằng lần cuối cùng mình đã mất nhau. Bác xem lại hộ em chỗ này với nhé. Tks bác nhiều.
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn rung_bach_duong cho bài viết trên:
chaika (27-02-2011), Hoa May (26-02-2011), Thanhxuan1974 (26-02-2011), USY (28-02-2011)