Trích:
NISH532006 viết
Sẽ gặp nhau theo đúng phương châm của 3N : Nhậu, nhậu và nhậu.... Bác nào tham gia thì nhào dô cho đông vui.
|
Báo cáo các bác QK Đà Nẵng!
Như đã hứa thì chiều nay em và gánh xiếc sẽ ra ĐN để vui cùng mọi người. Nhưng em lại có việc đột xuất mất rồi!
Chẳng là có 3 ông bạn
bạn đã từng làm việc với chúng em ngày xưa thời liên doanh Vietross mới sang đây công tác. Hai ba hôm nay đã làm việc và uống t
rà chối chết rồi. Ngày mai tiếp tục đi thăm thú nữa. Mà lãnh đạo em thì bảo không thể thiếu em. Hic!
Do vậy rất xin lỗi các bác là em không về được như đã hứa. Mong các bác thông cảm cho em. Em tiếc hùi hụi các bác ạ.
Mấy ông bạn
bạn của em đây. Đã có đến hơn 8 năm rồi, mấy ngày nay em mới được nói tiếng Nga nhiều và đã như vậy

. Nhưng những từ về kỹ thuật, chuyên môn thì quên nhiều quá, tiếng Nga, tiếng Anh lẫn lung tung cả. Hic!
CHÚC CÁC BÁC CÓ NGÀY NGHỈ THẬT VUI VẺ VÀ ĂN MÓN SAXLYK THẬT NGON MIỆNG!