Bức ảnh sau đưa hơi muộn, dù nó được chụp ngay sau vụ khủng bố xảy ra ở sân bay Nga, 24/1/2011.
Sau khi xảy ra vụ nổ, hành khách bay đến thủ đô Nga hết sức hoảng loạn. Một số gã lái taxi vô lương tâm đã bắt chẹt mọi người với giá ngất ngưởng để vào thành phố, tới mức giá có khi lên đến 20.000 rúp (khoảng 600 USD).
Trước tình hình này, tổ chức thanh niên NASHI đã cử các tình nguyện viên đến sân bay, cầm biển ghi rõ:"Chở đến bến tàu điện ngầm miễn phí". Họ đã chuyên chở được hàng trăm hành khách theo kiểu này.
Cũng như trong mạn Bình Dương hiện nay, để góp phần chống lại bọn "đinh tặc" với giá vá xe, thay vỏ và ruột xe lên đến mấy trăm nghìn, đã xuất hiện những điểm vá xe miễn phí cho bà con do các đoàn viên đảm nhiệm.
Hai hình ảnh đẹp của các bạn trẻ Nga và Việt Nam:
Trích:
Chiều cùng ngày, Đoàn thanh niên phường Phú Thọ đã phối hợp với đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương) khai trương điểm vá xe miễn phí trên đại lộ Bình Dương (đoạn gần ngã tư đoàn địa chất đến ngã tư Gò Đậu, thuộc phường Phú Hòa, Phú Thọ).
Theo đó, tất cả nạn nhân bị trúng “bẫy” đinh sẽ được các đoàn viên vá xe miễn phí trong dịp lễ hội chùa Bà vào ba ngày 15, 16 và 17-2. Người dân có thể liên lạc qua số điện thoại 0984771525 để được hỗ trợ 24/24 giờ.
|