
21-03-2008, 19:48
|
|
Kvas Nga - Квас
|
|
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
|
|
Это всё неправда. Ты любим.
------------------------------------
Это всё неправда. Ты любим.
Ты навек останешься моим.
Ничего тебе я не прощу.
Милых рук твоих не отпущу.
А тебе меня не оттолкнуть,
даже негодуя и скорбя.
Как я вижу твой тернистый путь,
скрытый, неизвестный для тебя.
Только мне под силу, чтоб идти -
мне — с тобой по твоему пути...
Ольга Берггольц 1940
|
Tất cả dối đấy. Chàng vẫn được yêu
-----------------------------------------
Tất cả dối đấy. Chàng vẫn được yêu
Trọn đời này chàng là của thiếp
Dẫu thiếp không tha thứ điều gì hết
Nhưng chẳng bao giờ thiếp bỏ tay chàng.
Mà chàng cũng không thể đẩy thiếp ra
Dẫu chàng giận dữ, hay buồn bã
Thiếp thấy đường chàng đi gai góc quá
Lẩn khuất mù mờ, chàng còn chửa biết nơi
Chỉ có thiếp mới đủ sức mà thôi
Đi cùng chàng trên con đường số phận
|
Thay đổi nội dung bởi: Nina, 14-08-2008 thời gian gửi bài 21:54
Lý do: Sửa lại mã tạo cột
|