Trưa nay tôi nhận được điện thoại từ thành phố Đông Hà - Quảng Trị, đang ngủ mơ giữa trưa cứ ngỡ lão LyMisaD88 đang ở đâu đó tại Hà Nội.
A lô, anh ở đấu đó, tui cho xe đến đón anh đến quán Nga nhé. Thật lòng tôi lại nói: ở quán nào thì tự anh đến!
Tiếng cười vang trong máy của LyMisaD88 tôi mới tỉnh hẳn và biết đây là câu chuyện sẽ được kể lại vào ngày 1 - 4 sắp tới.
Nói vui vậy thôi chứ em (LyMisaD88) đang ngồi tiếp anh Bình đại tá cùng với mấy tướng lĩnh đang công tác trong ni... Thoạt tiên, tôi nghĩ là lão ngbinhdi (vì lão cũng đại tá mà), nhưng cũng nhanh trí, tôi nhận ngay ra đây là chiến hữu cùng đơn vị cũ - Chính ủy trung đoàn 66 - sư 304. Tôi thì không theo nghiệp binh nên cứ nhàng nhàng thảo dân áo vải.
Khi nghe điện thoại của anh Bình, tôi biết mình đang nói chuyện với một cựu chiến binh cùng thời với tôi ở chiến trường Quảng Trị và Quảng Đà. Được biết tỉnh Quảng Trị kết hợp với một số đơn vị phía Bắc trao tặng huân chương, huy chương, kỷ niệm chương... cho những ai đã có công trong công cuộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Thế là đầu tháng 3 tới, các bác QKTĐ có dịp được tiếp bác LyMisaD88 rồi. Bác LyMisaD88 cùng với lãnh đạo tỉnh ra Bắc tặng huân, huy chương mà