Vâng thưa bác LyMisa, bãi biển Cửa Tùng xứng đáng là Nữ hoàng các bãi biển Việt Nam. Em đã đi tương đối nhiều bãi biển của mình, nhưng bãi Cửa Tùng theo em vẫn là số 1, kể cả Mũi Né - Phan Thiết em vẫn thấy không bằng. Em biết bãi biển này lần duy nhất vào đúng vào đêm ngày 15/10/1995. Sáng ra trời đổ mưa sầm sập. Năm 1996 thì cầu Hiền Lương mới được khánh thành. Đó có lẽ là cây cầu cuối cùng (cho đến hôm nay) được xây dựng theo công nghệ Nga - công nghệ đúc đấy, khi đó vẫn là công nghệ mới ở ta.
Thật tiếc khi không giữ được bãi biển Cửa Tùng!
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"
|