Mình với Zima đều hơn Jan khoảng 3 tuổi, bọn mình cũng ở Hà Nội, cứ gọi nhau là bạn cũng không sao.
Nếu cậu thích đọc văn học Liên Xô thì nên làm một cái thẻ mượn ở Thư viện Hà Nội, thẻ này có thể mượn được sách về nhà. Trong phòng mượn của thư viện này có một khu toàn văn học Liên Xô đã được dịch sang Tiếng Việt, mấy năm học Đại học mình xới tung cả cái khu này, bây giờ vẫn chưa đọc hết, mà trước kia hình như có mỗi mình hay vào hay sao ấy, thấy sách phủ đầy bụi.
Dạo này có một số tác phẩm mới được in lại : Thuyền trưởng và đại úy, Phục sinh (của Lepton xtoi), ...
Ở Thư viện này còn có nhiều tác phẩm thuộc loại kinh điển: Tam quốc diễn nghĩa, Tây du kí, Ba chàng lính ngự lâm pháo thủ, ....
Lệ phí là 100 000 tiền cược sách, 20 000 tiền làm thẻ, 2 ảnh 3 x 4, còn giờ có cần hộ khẩu hay chỉ cần chứng minh thư thì mình cũng không rõ, bạn thử tự liên hệ theo địa chỉ mình đã cung cấp.
|