Trích:
thaond_vmc viết
Thật sự đau lòng vì những vụ tai nạn như thế này!
Tầm 5 giờ sáng thì đa số mọi người còn đang ngủ say, trên con tàu du lịch này cũng thế. Có thông tin nói rằng chỉ có một số du khách dậy sớm, ở trên boong mới thoát, còn những ai đang ngủ trong ca-bin thì đều không kịp trở tay.
Khu vực đảo Titốp thì có nhiều dòng chảy ngầm, có những luồng gió hoặc cơn dông bất chợt. Tai nạn quanh khu vực này đã có mấy vụ rồi...
Hạ Long lần này lại mất điểm lớn trong cuộc bình chọn năm nay
|
Bác còn nhớ hè năm kia em gọi cho bác tìm hiểu tua Hạ long - gđ em tính đi 1 tua tphcm- HN rồi vòng xuống tham quan vịnh Hạ long , tắm biển và ngủ đêm trên tàu sau đó sang HP bay về lại tphcm .
Tua ko đc thực hiện bởi cháu đầu năm đó thi đỗ vào trường Chuyên tphcm và trường đó gọi nhập học ngay từ tháng 7 , em cũng rất tiếc và hy vọng sẽ đi lại vào dịp hè này !
Nay nghe cái vụ chìm tàu này cũng hơi hốt bác ạ , có lẽ ko dám ngủ đêm lại trên biển hoặc là theo em nên mặc áo phao ngủ trên boong chăng ??? !
VN ta rất nhiều cái làm kém chất lượng dối trá lấp liếm , tàu 3 sao cao cấp ko đi đứng yên 1 chỗ mà tự chìm trong 15p thì quả là chỉ ở VN ta mới có mà thôi !