Không biết post vào đâu, mượn topic cùng chủ đề vậy.
Hôm nay là ngày Tình yêu 14/2, như trong Gặp nhau cuối năm bản chót cách đây mấy năm, Thúy Nga bán khoai gọi đây là ngày
Va-len-tin-nú -sờ (chả hiểu sao lại đọc ra nông nỗi này nữa, nhưng thấy ngộ nên nhớ và toàn đọc như vậy luôn

). Thú thực hungmgmi là một tay cổ hủ ghê gớm, nên không có hứng thú lắm với những ngày "nhập ngoại" đại loại kiểu này từ nhiều năm nay.
Hôm qua xem một phóng sự ảnh trên Tuổi Trẻ Chủ Nhật về ngày Va-len-tin-nú -sờ. Thì thấy đăng 2 ảnh của bác Hải Hồ nào đó. Một ảnh khá phản cảm, về những dòng chữ viết bằng bút xóa trên mình "cụ" cầu Long Biên. Không hiểu sao lại cho đăng cái ảnh này, như cổ súy cho việc bôi bẩn lên các di tích, các công trình (như trên Tháp Bút, Tháp Hòa Phong...) mà báo chí vẫn kêu trời bấy lâu:
Những cung bậc cảm xúc của tình yêu được ghi trên thành cầu Long Biên, Hà Nội - Ảnh: Hải Hồ
Còn 2 cái này đáng nói hơn: Hai cái khóa ngoắc vào nhau trên thành cầu:
Những chiếc ổ khóa cùng với những lời yêu thương vĩnh cửu trên lan can cầu Long Biên
Khóa xong, vứt tòm chìa của "nó" xuống sông là xong béng, tình yêu có chạy đằng trời nhé:
Những chiếc chìa khóa được ném xuống sông Hồng sau khi đã khóa lên thành cầu
Khóa tình yêu lại, cái này mình đã nhìn thấy ở đâu nhỉ? À, thấy trong tập đầu tiên của thiên ký sự truyền hình " Trở lại Volga". Đúng rồi, những cây khóa trên cầu Tình yêu ở thủ đô Moskva.
Đúng ra tên cây cầu này là cầu Luzhkov (hình như mang tên bác Hói thị trưởng) xây xong năm 1994. Trên cầu, vào năm 2007, người ta dựng hẳn 5 cái cây to đùng chứa khóa, ai muốn nhốt tình yêu cứ việc sắm cái khóa, đến khóa vào và ném toẹt chìa xuống sông là xong:
Cây ra cây nhé:
Yêu nhau lắm thì cũng có lúc cắn nhau đau. Thì đây, gần cầu Tình yêu có một cái ghế cong đã được dựng lên, gọi là Ghế hòa hợp. Anh chị nào giận nhau thì mời kéo ra đây, anh một đầu, chị một đầu. Ngồi một lúc thì (do cái ghế cong thôi nhé) cả 2 bị tụt xuống gần nhau, và anh quờ tay ôm lấy chị, hehe, thế là làm lành ngon ơ:
Chắc ý tưởng của các bạn trẻ Nga và Việt ta cũng đều xuất phát từ một việc bắt chước một nước nào đó, nay chưa rõ, bác nào biết chỉ dùm.