Trích:
LyMisaD88 viết
@MU: Đúng là anh không đi BAM thật, anh nói chung vậy thôi vì có phải ai sang Liên Xô cũng đi BAM đâu mà biết, MU chắc cũng không phải đi. Đúng không?
|
Câu đố của anh rất hay, phù hợp với tâm lý của đại đa số người VN ta quen nằm màn khi sang LX. Nhưng người Nga phòng muỗi bằng cách khác, chứ không bằng màn như chúng ta.
Em đi BAM trên sách thôi. Còn muỗi thì ngay ở khu nhà nghỉ Igumenka của trường MADI (trên bờ sông Volga) cũng nhiều lắm (các bác vidinhdhkt, bao dung, Kóc Khơ Me ... xác nhận điều này). Người ta chống nó chỉ bằng cách lắp lưới vào các ô cửa số thôi.