Trích:
hungmgmi viết
Cho tôi cùng ủng hộ vớiiiiiiii!
Hè năm 2008, Gà mờ tôi có dịp vô Thanh Huớ 2 tuần, mần cái Giải bóng đá thiếu niên toàn quốc ở sân vận động tỉnh.
Bữa nào cũng thấy một anh Tây cao hơn...Tây, gầy như ta tóc dài lợp cợp ngồi ăn một bàn riêng ngoài vỉa hè. Hỏi, thì được biết anh này là thủ môn người Kiev-Ucraina, sang bắt cho XMCT Thanh Hóa. Cũng lăng xăng đến, nói được dăm câu tiếng Nga cho mồm nó đỡ cứng.
Bẵng đi một thời gian, thấy bảo anh đã về Ninh Bình. Rồi nhập tịch Việt Nam, mang họ vua Đinh: Đinh Hoàng La.
Rồi "chóc" một phát, anh La được gọi vô Đội tuyển quốc gia, làm mấy anh thủ môn ta hơi hãi sợ mài đít trên băng dự bị.Anh bắt tốt, nhưng sau đó không hiểu sao không được gọi nữa.
|
Việc tại sao ko gọi các cầu thủ nhập tịch vào tuyển bóng đá theo em là có nguyên nhân khác chứ ko chỉ là chuyên môn !
Nhưng ngược lại em nghe rằng em Lê Kim Nhung chắc chắn là được khoác áo tuyển BC VN tại Seagame sắp tới để giúp đt VN cạnh tranh ngôi hậu với Thái Lan !