Kiểu này chắc bác phải đợi đến khi U lập LSQ tại Quảng Bình thì mới nhập tịch được mất !!!

( tôi đùa thôi chứ rất mong và hy vọng cho vợ anh nhanh chóng được nhập tịch ! ) .
Chẳng biết các vị thế nào chứ cá nhân tôi ủng hộ nhiệt tình công dân Ucraina nhập QT VN !
À nhân đây tôi vừa nghe có cô Lê Kim Nhung 1 tay đập bóng chuyền người Ucraina cũng vừa nhập được QT VN xong !
Trở lại việc anh chị theo tôi nghĩ anh chị vẫn nên tìm hiểu kỹ càng ai là người có trách nhiệm và quyền quyết định giải quyết việc của anh chị , hãy cố gắng trình bày thật rõ ràng và chân tình , vận dụng thêm các mối quan hệ đúng mực chắc chắn sẽ thành công , lâu hay mau cũng do mình cả thôi , ko phải việc gì cũng giải quyết = tiền trong khi mình ko có dư dả nhưng rất cần tìm hiểu xem những khoản phí "bắt buộc " , hoặc cứ coi đơn giản như mình muốn những người khác hoàn thành công việc cho mình gọn gàng cũng nên khích lệ họ 1 tý = gì thì tùy mỗi người ,mỗi hoàn cảnh, mỗi công việc , như tôi thì sẽ vừa khen vừa có bông hoa nhỏ + ko quên nhắc nhở tiến độ . Một điều rất quan trọng là anh chị cũng nên tìm hiểu liệu người nọ họ cũng gặp phải những khó khăn khó trình bày hay ko ? nhiều khi có muốn họ cũng ko giúp được thì sao !
Chung quy lại là anh nên tìm hiểu lại thật kỹ càng để mình ra quyết định cho đúng với sức lực , thời gian , tiền bạc bỏ ra ! Việc nhập tịch của vợ anh nếu là đúng theo quy định của pháp luật 2 nước + quyết tâm của mình thì tôi tin sẽ sớm được giải quyết thôi !
Chúc anh chị thành công !