Ðề tài: Tình Yêu
View Single Post
  #8  
Cũ 11-02-2011, 15:50
Nguyệt VŨ Nguyệt VŨ is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Sep 2010
Bài viết: 65
Cảm ơn: 141
Được cảm ơn 115 lần trong 46 bài đăng
Default

Anh viết bài thơ
Huy Cận

Anh viết bài thơ giữa ánh khuya
Cỏ cây yên ngủ. Gió xa về
Anh nhìn em ngủ hồn hiu nhẹ
Như bóng vườn trưa xanh tiếng ve

Biển lặng em nằm trong gió êm
Anh là bóng thức của hồn em
Ngoài kia sao cũng từng đôi sáng
Từng cặp nhân vàng trong trái đêm.

Bát ngát lòng anh giữa trái đời
Hai ta đôi hạt giữa nghìn đôi
Gió khuya nào biết xuân, hè nữa ?
Em mộng điều chi, miệng thoảng cười.
__________________
Blog Trăng và Thơ
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Nguyệt VŨ cho bài viết trên:
baodung (11-02-2011), sad angel (21-05-2011), Thien Nga (11-08-2012)