Trích:
hungmgmi viết
Truyện trên của bác MU nếu ai không biết về thể thao Nga (môn quyền anh)thì khó mà cười nổi, vì tên họ nào cũng giống nhau cả thôi. Có lẽ khi dịch phải chú thích, nhưng lại mất hay, vì vậy em nghĩ với đa số người đọc, đây là truyện khó dịch, thậm chí không thể dịch được.
|
Đúng như vậy, hôm qua tôi nghĩ mãi xem có cái chuyện ngụ ngôn nào theo kiểu con nọ là thiên địch của con kia để dịch mà chưa nghĩ ra, bác nào giúp với!

Tạm thời lấy đồng dao vậy (tuy là nó "vòng quanh lắm":
Nàng Chim Ri dừng cánh ngay lối vào một cung điện sang trọng. Gã vệ sỹ đến gần yêu cầu đưa máy bay ra bãi đỗ. Nàng Chim Ri rút ngay điện thoại ra:
- Bác Bồ Các ơi, tụi Sẻ vệ sỹ ở đây xúc phạm con…
5 phút sau một chiếc thủy phi cơ táp xuống, Bồ Các trong máy bay thò cổ ra:
- Sao, đứa nào canh ở đây hả?
Anh em nhà Tu Hú xuất hiện.
- Bọn tao đấy. Sao nào, thằng cháu muốn gì?
Tu Hú là chú Bồ Các
Bồ các là bác Chim Ri...