Trích:
hungmgmi viết
Hôm tới đi chơi, nhất định phải để giành mang đi cho bác Muzhik mấy miếng khoai deo, giờ vẫn còn một ít trong tủ phòng làm việc mới được.
|
Xin bác Muzhik chia cho BZ một ít với ạ, nghe các bác kể chuyện mà cháu thèm quá. Mà nhìn món khoai deo mới hấp dẫn làm sao

. Món khoai sấy mua ở siêu thị ăn khô khốc, chẳng có vị gì cả, rồi lại đủ thứ hỗn độn nào chuối sấy, mít sấy, dứa sấy, táo sấy ... ăn không thấy ngon tẹo nào hết các bác ạ. Có thể vì nó được chế biến công nghiệp nên mất hết cả mùi vị chứ không được đong đầy tình cảm như món khoai khô, khoai deo của hai bác Hungmgmi và Muzhik.