Trích:
hungmgmi viết
Đúng là giữ dùm ta kỷ niệm 
MLTR-Mai cơn lơn tu rốc-Ban nhạc này đình đám ở VN hồi đầu thập niên ̣90. Hungmgmi cũng thích mấy chàng trai này, với nhiều ca khúc khá dễ nghe như Sleeping Child, Nothing To Loose...nên khá "bất bình" với báo chí ta thời đó đã đăng rằng ̣̣̣̣̣bên châu Âu hầu như MLTR chả có tiếng tăm gì. Mà sau này tra lại, thấy đúng như thế thật mới ngạc nhiên. Kệ, có khi đúng như thế, vì tầm cỡ đó mà VN ta lại mời sang biểu diễn được thì cũng lạ...
|
Đúng thế đó bác ạ, tại Moscow em đã đi biết bao nhiêu cái "chợ đĩa" lớn, thật đúng trên là trời dưới là đĩa nhạc, chao ôi bạt ngàn, bạt ngàn - hầu như nhạc gì cũng có thể tìm được trừ những loại nhạc thịnh hành tại châu Á, điển hình là đĩa của
MLTR và đĩa của
Lobo... thì cấm có thấy (em đoán bên đó chưa đủ "chình độ" để nghe thôi

)
Trích:
hungmgmi viết
... tôi mới đao được mấy CD Italodisco hay ra phết, sôi động cực kỳ của thập niên 80 với toàn Savage, Lazlo, Hutington...Có khi nay mai rỗi rãi bác Tài tử tuyển cho anh em 1 đĩa nghe Tết đê  Cảm ơn bác trước.
|
Tuyển thôi, tuyển thôi ! Làm một phát đít-xờ-cô nghe tết cho nó "mấu" đê hi,hi ... em vừa chọn xong được một album 20 bài có thể gọi là đặc sắc, em đã nghe thử, chất lượng ổn - nói chung là trống và
bát đánh cứ gọi là tức ngực còn
tép thì kêu tanh tách sướng cả lỗ tai.
Hic, bật nhạc lên rồi rủ mấy đứa nhỏ quay thử mấy vòng. Chà, chúng nó nhảy nghệ thuật nghệ thiếc gì mà thấy đẹp và nhẹ nhàng thế, chả bù cho mình lôi mấy điệu "đít-xờ-cô" đáng tự hào ngày xưa ra khoe, giật đùng đùng một lúc đã thở hắt ra phải ngồi nghỉ rùi ...

thôi, em bốt lên mời các bác nghe thử nhé !