Đúng là giữ dùm ta kỷ niệm

MLTR-Mai cơn lơn tu rốc-Ban nhạc này đình đám ở VN hồi đầu thập niên ̣90. Hungmgmi cũng thích mấy chàng trai này, với nhiều ca khúc khá dễ nghe như Sleeping Child, Nothing To Loose...nên khá "bất bình" với báo chí ta thời đó đã đăng rằng ̣̣̣̣̣bên châu Âu hầu như MLTR chả có tiếng tăm gì. Mà sau này tra lại, thấy đúng như thế thật mới ngạc nhiên. Kệ, có khi đúng như thế, vì tầm cỡ đó mà VN ta lại mời sang biểu diễn được thì cũng lạ. Hồi đó năm chín mấy gì đó, MLTR sang biểu diễn ở Trung tâm triển lãm Giảng Võ, khoảng sân phía sau. May mắn làm sao có anh bạn thân lại làm nhân viên quản lý cho quán Karaoke Quê Hương ở ngay khu vực này. Thế là cả lũ tót đến, khênh luôn cái bàn ra sân vừa uống rượu vừa ngắm MLTR biểu diễn. Bên ngoài dân tình chật ních, nên nói là ngắm cho nó oai, chứ thật ra chỉ khi đứng lên mới thấy mấy ca sĩ bé tí xa xa kia trên sân khấu, chứ phần lớn là ngồi ghế nhìn lưng các em và tán nhăng cuội. Bấy giờ, đĩa rởm dân ta chưa làm ê hề như bây giờ, mà chủ yếu là đĩa CD Tàu, đắt ra phết đấy, tầm 23k/đĩa thời đó cũng là kinh. Tôi vẫn còn giữ chiếc CD này, bìa màu xanh lá cây, mười mấy năm rồi chất lượng vẫn OK. Chứ giờ đĩa đôi Tàu HDCD trông hào nhoáng, lòng vàng lòng viếc có vẻ xịn lắm, nhưng nghe khoảng mấy tháng và vấp viếc linh tinh cả.
À, tôi mới đao được mấy CD Italodisco hay ra phết, sôi động cực kỳ của thập niên 80 với toàn Savage, Lazlo, Hutington...Có khi nay mai rỗi rãi bác Tài tử tuyển cho anh em 1 đĩa nghe Tết đê

Cảm ơn bác trước.