Trích:
victory1945 viết
Có thể tìm trong cuốn " Mikhain Sôlôkhốp tuyển tập ", nhà xuất bản Cầu Vồng Mátxcơva, 1987.
Xin hỏi bạn Jan ở đâu vậy, nếu ở Hà Nội thì có thế tới thư viện Hà Nội ở 19 Nguyễn Tri Phuơng (số có thể đã đổi hình như là 12), trong thành cổ Hà Nội ấy (không phải Hoàng Thành Thăng Long đâu nhé), không thì ra thử hiệu sách cũ xem sao, ngày trước tôi cũng tìm được cuốn "Truyện thường ngày ở huyện" ở hiệu sách cũ. Còn trong thư viện Hà Nội thì có nhiều truyện của Liên Xô đã được dịch sang tiếng Việt lắm.
|
Rất cảm ơn bác, xin hỏi bác bao nhiêu tuổi để tiện xưng hô ạ ???
Em đang học Đại học năm thứ nhất ở Hà Nội. Hic, đầu năm xúi quẩy thế nào mượn Số phận một con người (Bản 1959) ở trường về sau đó quá hạn bị khóa thẻ 1 năm. Nghĩ mà ghê ! Hồi đó đem về nhà đánh vào máy vi tính thì virus ăn sạch (Thực phẩm Nga ngon thật !). Đành rằng là ra hiệu sách cũ có thể tìm thấy, nhưng mà trên mạng chỉ thấy lưu hành từng đoạn chứ không trọn bộ nhỉ ? Đây chỉ là truyện vừa chứ có khó gì đâu mà không tải lên cho mọi người cùng đọc. Cuốn này rất dễ đọc, tình tiết lại hóm hỉnh, sâu sắc !!!