Trong các sự kiện về V.I.Lê-nin hiện nay, sẽ rất có lỗi với những người xây dựng Nhà nước Xô Viết nếu không nói đến thành phố quê hương của Người, những suy nghĩ của người dân ở đó.
Thành phố Simbirsk (Симбирск), lúc đầu gọi là Sinbirsk, nằm trên sông Vôn-ga, được thành lập năm 1648 theo Sắc lệnh của Nga hoàng Alexei Mikhailovich. Năm 1924 Simbirsk, thành phố quê hương, nơi năm 1870 đã sinh ra nhà lãnh đạo cách mạng vô sản, đổi tên thành Ulyanovsk. Đây là thành phố duy nhất ở LB Nga hiện nay còn giữ lại tất cả những gì về Lê-nin sau ngày Liên bang Xô Viết tan rã.
Trước “làn sóng” mới đòi chôn thi hài Lê-nin và cái thay đổi sẽ kế tiếp theo trong quan niệm của người dân Nga đương thời, thị trưởng thành phố Ulyanovsk, ông Alexander Pincov tuyên bố trước báo chí hôm thứ sáu vừa rôi: “
Tôi chính thức có thể nói: Trong khi tôi làm thị trưởng, thành phố sẽ được gọi là Ulyanovsk và khi tôi còn ở đây thì sẽ không có chuyện đổi tên... Xin hãy tin tôi, thêm 20-30 năm nữa, học thuyết của Lê-nin sẽ trở lại với lịch sử nhân loại, và ngày hôm nay học thuyết của Người vẫn sống, những sách lược của nó đang được nhiều quốc gia áp dụng....”.
Tiến sĩ Khoa học Chính trị, chủ nhiệm Bộ môn Xã hội và Chính trị học trường ĐHTH Ulyanovsk, bà Nina Dergunova nói: “Thị trưởng Pinkov phản ánh quan điểm của người dân thành phố, vì theo các thăm dò xã hội học, đại đa số nhân dân chống lại việc đổi tên. Điều này cho thấy chính quyền bây giờ đã trở nên thông minh hơn, trước khi vứt bỏ quan niệm truyền thống đã quan tâm đến ý kiến công chúng. Và theo ý kiến của bà: "Nếu sau này thi hài Lê-nin sẽ được chôn tại quê hương Ulyanovsk của Người thì trong một thời gian rất dài sẽ không có việc đổi tên thành phố”.
Theo tôi, đến lúc nào đó thi hài của V.I.Lê-nin sẽ được chôn cất, nhưng chôn vùi tất cả những gì về Người, ý tưởng và giai đoạn lịch sử đó sẽ là sai lầm và tội lổi. Nói như nhà thơ và nhà tư tương nổi tiếng đương thời Rasul Gamzatov (Расул Гамзатовl: “
Nếu ta bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ nã vào ta bằng đạn đại bác” (“
Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки”).