À, các bác ơi!
13 ngày qua em không vào diễn đàn theo dõi các bài viết mới được là vì em phải nằm viện. Chiều qua em xuất viện nên tạm thời đang chịu sự quản lý nghiêm ngặt của mama. Em đang nằm gặm nhấm nỗi buồn ở nhà thì một người bạn gọi điện về từ Campuchia. Anh ấy là kỹ sư giao thông- hay đọc nuocnga.net nên đang thuyết phục em Gia sư tiếng Nga. Không ngờ bác ấy nhớ dai thế, gọi về nhắc em đăng ký cho một xuất offline cùng mọi người. Và bác ý nói đang cố gắng goàn thành sớm công việc bên đó để về trước ngày 18.4.
Cảm động vì lòng nhiệt tình với NNN của anh bạn ý mà em trốn mẹ ra quán nét đấy.
Thế là em đăng ký thêm nhe:
11. bachduong_14 (+1)