View Single Post
  #22  
Cũ 22-01-2011, 23:41
Cá Măng's Avatar
Cá Măng Cá Măng is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 571
Cảm ơn: 1,133
Được cảm ơn 721 lần trong 305 bài đăng
Default

Hồi nhỏ nhà cháu ở nhờ bà ngoại ở cổng chợ ngã năm ngay dưới chân núi ấy. Cháu có biết câu này:
Đứng trên đỉnh núi ta thề
Chưa giết hết giặc, chưa về quê hương.

(câu thơ của đội du kích núi Voi)
Đến lúc đi học trong Cổ Nhuế, nghe hai câu thơ về thanh niên Cổ Nhuế cũng có suy nghĩ giống như bác Binhdi vậy.

Và trẻ con thường hay đọc câu này nữa ạ:

Kiến An có núi ông Voi
Có sông Văn Úc có đồi Thiên Văn
Có nhà triển lãm Ngã Năm
Có hồ Hạnh Phúc quanh năm chết người.


__________________
:emoticon-0115-inlov
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Cá Măng cho bài viết trên:
hongducanh (23-01-2011), nqbinhdi (22-01-2011), sad angel (25-01-2011), TBHP (26-01-2011)