Trích:
minminixi viết
Bác Tran ít đọc về vật lý thiên văn rồi ạ! Tốc độ 10M theo bài mà bác trích dẫn là đã giảm nhiều, còn vận tốc Boeing 747 thì chắc bác gõ nhầm. Các máy bay chở khách chỉ cao lắm là đạt 950-980km/h thôi bác ah!
Các vệ tinh hay tàu Vũ trụ bay quanh quỹ đạo TĐ đều phải đạt "vận tốc vũ trụ cấp I" tức khoảng ~ 8km/s hay ~29 000 km/h, gấp gần 30 lần vận tốc âm thanh. Buran chỉ bay trọn 1 vòng quanh Trái đất, còn 1 vòng tính cả lúc bay lên và lúc hạ cánh thì chỉ có hơn nửa vòng nguyên và phần còn lại bay với vận tốc thấp hơn VTVT cấp I. Trong một vòng bay trọn vẹn nó đã thao tác các khả năng cơ động trên quỹ đạo với độ cao thay đổi từ 120-150km đến 250-300km và đổi hướng bay nữa. Khi từ quỹ đạo thấp lên quỹ đạo cao thì vận tốc cần tăng hơn 8km, dĩ nhiên chưa cần đạt đến vận tốc VT cấp II là 11.2km/s để thoát khỏi Trái đất. Trong khoảng gần 3h bay (ngoài lúc lên và xuống) thì nó đi hết hơn 80 000km là hợp lý (bán kính quỹ đạo sẽ là khoảng 6300km+200km).
Bác nên hỏi một người quen hay nhờ cụ Guk giải đáp câu "vận tốc vũ trụ cấp I" là bác tính chính xác được ngay ạ!
|
Bác có dùng nhiều kiến thức quá không đấy?
- Tôi nói vậy là vì vận tốc VT cấp 1 để cho vật thể không trở về TĐ
nếu không dùng đến sức đẩy của riêng mình. Ở đây cần gì dùng nó để tính toán, vì Buran không cần vận tốc đó?
- Tốc độ Boeing và Buran nêu ở trên, tôi đã ghi rõ là tối đa (còn Boeing thường bay khoảng 900-950 km/g, đó là TĐ vận hành), của Buran < 10 M lấy từ tài liệu khoa học ra.
- Riêng chổ này thì tôi phục bác: nguyên văn trong tiếng Nga "
после выполнения орбитального полета и прохождения почти 8000 км в верхних слоях атмосферы..." bác suy luận là "
8000km trong bài viết trên đây là quãng đường khi Buran bay vào lớp khí quyển lúc hạ cánh chứ không phải quãng đường bay 2 vòng quanh Trái đất sau hơn 200 phút bay" -
thế thì Buran bay ở đâu?
Buran bay ở độ cao 250...260 km. còn lớp khí quyển dày khoảng 2000—3000 km. Phóng viên nói Buran bay gần 8000 km ở tầng trên của KQ, trong bài viết, tôi đã công thêm vài trăm km khi lên xuống, nên đã viết là 8000 km.
- Cuối cùng, xin cảm ơn riêng nhận xét: "
Bác Tran ít đọc về vật lý..." và lời khuyên này
:"Bác nên hỏi một người quen hay nhờ cụ Guk giải đáp... " . Trên nhiều DĐ, thường là bắt đầu từ những câu không có t/c thông tin và đụng chạm đến cá nhân kiễu này, mọi người tự ái rồi ác cảm nhau, người này ủng hộ người kia rồi dẫn đến mất đoàn kết....
Hoàn toàn không muốn đem bằng cấp hay kiến thức ra khoe trước mọi người, nhưng vì 2 câu trên nên tôi cần nói ở đây: Chỉ riêng việc tham gia dịch gần như tất cả tài liệu kỹ thuật chuẩn bị cho Ninh Thuận, ngoài trình độ tiếng Nga ra thì ROSATOM cũng phải kiểm tra chuyên môn (không chỉ trên bằng cấp mà cả thực tế) của tôi chứ!. Họ không thể chọn anh SV tốt nghiệp ĐH kỹ thuật ở Nga, dù có bằng đỏ đi nữa (SV và NCS tại các học viện của ROSATOM hiện nay có khoảng 10 người, chưa kể số đã tốt nghiệp) rồi đưa các tài liệu cấp nhà nước cho anh ta dịch...
P.S. Nếu không cần thiết thì ta chấm dứt tiết mục này ở đây nhé, không có ích lợi gì cả!.