View Single Post
  #91  
Cũ 21-01-2011, 09:51
rung_bach_duong's Avatar
rung_bach_duong rung_bach_duong is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hanoi, Vietnam
Bài viết: 1,111
Cảm ơn: 2,375
Được cảm ơn 3,101 lần trong 797 bài đăng
Default

Ngày 17/11/1965 thì em chưa ra đời, nhưng mẹ em kể lại hôm ấy bà bụng mang em bé sắp đến ngày sinh. Khi nghe tin quân ta bắn rơi máy bay ở cầu Lai vu và bắt sống phi công, đang làm việc tại gần đó mẹ em cùng các đồng nghiệp chạy ra xem phi công bị bắt. Băng qua cánh đồng, bà bị ngã , một bác đồng nghiệp nam chạy sau cũng bị vấp theo, ngã sấp vào bà. Thế là đêm ấy về bà trở dạ, rạng sáng ngày 18/11/1965 bà sinh một bé gái và “bé gái” đó bây giờ có nick là RBD
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn rung_bach_duong cho bài viết trên:
Anh Thư (22-01-2011), baodung (21-01-2011), lavangbay (25-01-2011), nqbinhdi (25-01-2011), TBHP (22-01-2011), USY (21-01-2011)