Iozik viết :
Trích:
Bác thân mến!
Thực ra, trong chúng ta đã có rất nhiều người (có cả tôi nữa) cái thời ngày xưa đi làm thêm phiên dịch, hoặc nhận dịch tài liệu để kiếm thêm đồng tiền nuôi thân, rồi sau này nuôi vợ nuôi con. Cực khổ lắm chứ!
Có biết bao cảnh dở khóc dở cười khi đi phiên dịch, tiếng nào cũng vậy.
Giờ thì mong có một ông Nga nào đó đến để được bập bẹ vài câu cho đã. Ấy là đang nói về hoàn cảnh của tôi đấy bác ạ.
|
Chào bác Iozik ! Bác đã tìm đúng chỗ rồi , từ nay bác khỏi phải mong có ông Nga nào , tại NNN bác thích giao lưu TNga thì nhiều lắm , có nhiều thành viên là Người Nga chính hiệu luôn , chỉ sau 1 thời gian ngắn thậm chí bác muốn chuyển sang nói tiếng ...........Êđê luôn !!!
Thực ra biết tàm tạm 1 thứ tiếng là rất công phu và khó khăn, nhưng sử dụng nó vào mục đích có ích thì còn khó hơn nhiều .
Tiếng Nga hiện nay ở VN ít có đất dụng võ , nhưng qua internet thì ....bao la , ta đọc báo , truyện , coi TV ...vv .... và vào NNN nữa chứ !
Những người còn thích tiếng Nga và nhiệt huyết như bác thì tôi nghĩ tại NNN này tha hồ đóng góp . Rất mong được đón nhận nhiều bài viết của bác trong thời gian tới .