Trích:
nqbinhdi viết
Ơ, bác huonghongvang ơi,
Hình như bác kể thiếu một hoạt động của các thành viên trong đoàn đi Hải Phòng hay sao ấy nhỉ.
..........
|
Chắc thế, nhưng chả biết Ong Bò vẽ muốn nghe kể gì?

Chiều qua nàng tiên cá sau khi gọi điện biết Ong Họa đồ hơi say vì bị đồng đội ép uống nhiều rượu về nhà đã nghỉ rồi nên bảo mình “bác ơi bác về bác nhớ post ngay lên kể chuyện bác nhé”. Mình về nhà giảm cỡ ảnh, kể sơ qua rồi cũng đi nghỉ nốt vì mỏi lưng quá.

Cảm ơn Ong Họa đồ (ô tô có cánh

nên đến sớm hơn) đã chụp được những bức ảnh cô dâu chú rể đẹp rạng ngời hạnh phúc và phong cảnh Hải Đăng Plaza.

Bọn mình vì “sự kiện giầy”

tại Hải Dương nên hơn 11h mới đến. Khi ô tô “đội già” đến thì Ong Họa đồ đã chuẩn bị đi dự một lễ cưới nữa của đồng đội cũ mời cũng tổ chức buổi trưa ở Hải Phòng. May quá ô tô “đội trẻ” đến kịp thế là tất cả QKTĐ vội vã cùng nhau chụp ảnh trong những hồi chuông đồng đội gọi đến liên tục của Ong Họa đồ.

Trung tâm chuyên ngữ Đặng Tuấn thì rất to rộng và hiện đại, thế mới thấy TBHP tài giỏi vô cùng.

Hiệu trưởng DTLC hôm qua chụp ảnh rất nhiều chắc sẽ post lên kể chuyện sau.
Chuyến thăm gia đình bạn Suka và tham quan Đài thiên văn Phù Liễn trên đỉnh núi Đẩu Sơn (cao 116m so với mặt nước biển) ở Kiến An thì rất tuyệt vời.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc (Đài thiên văn Phù Liễn) một trong những biểu tượng là niềm tự hào của người dân Kiến An.
Từ trên đỉnh núi Phù Liễn nhìn xuống quận Kiến An.