Trích:
Cartograph viết
He he...bác nhìn trong ảnh là biết!(cái này cũng gọi là l"ập lờ đánh lận con đen" đấy bác!) 
|
Nhìn trong cái ảnh ấy thì rõ nhất là bác Các-tồ-gờ-rập và nàng siren. Hm, mắt mũi dạo này già cả lẫn cẫn rồi chăng?
Cái ảnh trưng bên cạnh chắc là đám cưới khác cùng chỗ hở? Mấy lại trong cái ảnh bên cạnh ấy làm gì có
ánh nắng hiếm hoi ngày giá rét, chỉ thấy ánh nắng chan hòa trên mặt bác Các-tồ-gờ-rập và nàng siren thôi (đến nỗi nhắm tịt cả mắt lại, hay là cười sung sướng đến tít cả mắt thế nhở?)? Vậy phải hiểu lời bình của ảnh thế nào?