Trích:
micha53 viết
Ơ, thế không được Nhậu à?
|
Trích:
nqbinhdi viết
Chào Sài Gòn!
Thế là nhà cháu đã về đến Hà nội sau mấy tiếng ngồi chực máy bay trong sân bay Tân Sơn Nhất vì chuyến bay chậm gần 2 tiếng.
..................
Hẹn khi khác có dịp vào SG lâu lâu sẽ xin ra mắt chào các bác 3N quân khu Miền Nam với lại diễn bài ứ ừ vậy.
|
Úi giời! Thế là Dê béo đội lốt Ong Bò vẽ

đã mấy lần cho QKMN ăn món chè bí (bí nấu mật) rồi?

Lần sau Dê béo vào, QKMN cố gắng trói chặt rồi mang về đại bản doanh xẻ thịt ngay như năm kia các QK ở hai đầu đất nước tưng bừng xẻ thịt Hổ già ấy.

Rượu nồng - dê béo còn gì vui hơn? Hôm đó mà có cả “
Khỉ nhọn” lớ ngớ, lò dò

vào nữa thì vui biết mấy.

Có khi Hổ già biết tin lại bỏ rừng chạy vào góp vui cũng nên. (Nghĩ đến đấy mình lại muốn đi offline 3 miền nữa rồi. Đúng là Yamaha quá).

@ Anh Thư: Không phải lo áo, dép đỏ thừa mà có khi kỳ này sếp Baodung lại cấp thêm tiền mua cả váy và mũ đỏ cho đủ bộ, dễ bắt dê béo hơn ấy chứ.