Trích:
Old Tiger viết
Không lo lấy chất lượng bia hay cái gì dính đến văn hóa Nga một tí để thuyết phục anh em dùng bia, lại cứ lôi "chân dài" ra dử. Híc! chân dài của chú ở mấy quán bia thì là cái đinh!
1 điểm cho marketing! 
|
Tôi hoàn toàn nhất trí với bác Hổ. Quảng cáo bia thì phải nói về bia, còn chân dài là quảng cáo một quán cụ thể. Mà bây giờ thì quán nào chả chân dài !
Nhân tiện, nói thêm về "chân dài". Hiện nay xứ ta không có tiêu chuẩn về cái gọi là chân dài. Thành thử, có cô lưng dài hơn chân ("lùn mở rộng") cũng được gọi là chân dài. Riết rồi nhiều cô tưởng bở, chọn loại quần ngắn đũng ("H'mông") cho ... chân ngắn bớt (?), trông rất tếu.