
14-01-2011, 10:39
|
 |
Kvas Nga - Квас
|
|
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
|
|
Trích:
Мужик viết
Kiều nữ phơi mình trên bãi biển. Nào dáng, nào da, nào nét đều không chê vào đâu được. Gã đực rựa bên cạnh bắt đầu đảo mắt nhìn hau háu. Kiều nữ trở mình về phía gã:
- Anh sao vậy, mới đến à?
- Ừ.
- Hình như em chưa cho anh, phải không?
- Đúng rồi!
- Thì đây này!!!
Một cái tát nổ đom đóm mắt.
|
Dịch "hiền" quá nhỉ.
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"
|