43 năm trước, A.Leonov là người đầu tiên "dạo chơi" ngoài khoảng không vũ trụ
Thời chiến tranh lạnh, Liên xô và Mỹ chạy đua trong nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật là lĩnh vực chinh phục vũ trụ. Mỹ vô cùng ấm ức vì để Liên xô phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên (1957), rồi có người bay lên vũ trụ đầu tiên (12/4/1961).
Cách đây 43 năm, ngày 18/3 năm 1965 Liên xô phóng tàu vũ trụ Phương Đông-2, trên boong có 2 nhà du hành vũ trụ Xô viết-Thượng tá Pavel Ivarovich Beliaev và thiếu tá Aleksey Arkhipovich Leonov.Vào lúc 11 giờ 34 phút, Leonov mở tấm nắp chắn, rời âu tàu, bước ra ngoài vũ trụ bao la và bí ẩn.
Anh trở thành người đầu tiên trên thế giới bước vào khoảng không vũ trụ. Chuyến "đi bộ" của Leonov bắt đầu thực hiện khi tàu Phương Đông-2 bay trên Biển Đen và kết thúc khi bay trên quần đảo Sakhalin, dài hơn 12 phút. Một lần nữa, Liên xô lại vượt Mỹ, chứng tỏ trình độ vượt bậc của nền khoa học Liên xô. Thêm một lần nữa, người Mỹ ấm ức vì đã chậm chân.
Sau này A.Leonov hai lần được phong danh hiệu anh hùng Liên xô. Đặc biệt, nhờ có năng khiếu hội họa, anh đã sáng tác rất nhiều bức tranh với đề tài vũ trụ. Vũ trụ hiện ra dưới con mắt của một người đã 2 lần bay vào vũ trụ thật lạ thường, đẹp và hùng vĩ biết bao. Nhiều tác phẩm ông là đồng tác giả với bạn mình A.Sokolov.
Nhân kỷ niệm sự kiện này, xin giới thiệu với các thành viên NNN một số tác phẩm của phi hành gia-họa sĩ Aleksey Leonov:
Bay trên Biển Đen:
Đổ bộ nhẹ xuống Mặt Trăng:
Trạm vũ trụ quốc tế của tương lai:
Bước vào khoảng không vũ trụ:
Hai nhà du hành Beliaev và Leonov trên tem bưư chính Liên xô: