TBHP lại muốn đọc truyện "DẾ MÈN PHIÊU LƯU KÝ" của nhà văn TÔ HOÀI cho chúng ta đây mà. Tôi đặc biệt ấn tượng với câu chuyện về chú dế mèn! Chú được sinh ra ở vùng đồng bằng Bắc bộ, di cư ào ạt xuống Hải Phòng những mong được lên tàu viễn dương để vượt biên sang Nga! Hỡi ôi, đã bị TBHP thuê những gã chuyên săn bắt côn trùng nổi tiếng khắp Đông Dương, dùng những siêu vợt bắt chúng cho vào rọ - chờ ngày QKTĐ xuống Hải Phòng là lão cho ra làm thành nhiều món!!!
Rất vui được đóng góp cho TBHP bằng những đường vẽ họa lại ý tưởng của TBHP. Thực ra, tôi có nghĩ ra được cái gì đâu mà phải cám ơn...Khách sáo giống người Tràng An rồi.
TBHP đã nhiều ngày nung nấu và đặt tên trường , thậm chí có thể nói lão "ủ mưu" nhiều thời gian rồi.

. Thế nên, tôi sẽ không có ý kiến gì về việc tên trường và chỉ có góp ý theo góc độ rất nhỏ thuộc chuyên môn hẹp của nghề in.
Tôi có một số suy nghĩ:
1- Nếu làm biển hiệu cho trường: Trường Mầm Non Misha thì TBHP nên dùng máy ảnh chụp những chú gấu nhồi bông có màu nâu - tất nhiên chọn những con ngộ nghĩnh đáng yêu.
2- Nếu dùng làm logo cho trường thì hãy vẽ lại đường bao của một chú gấu nhồi bông bất kỳ, miễn sao nhìn và nhận ra đó là chú gấu con! Logo càng ít màu càng tốt, thậm chí 1 màu và đơn giản là phương pháp tối ưu - bởi sau này còn liên quan đến nhiều thứ như in ấn, huy hiệu,...
3- Nếu logo của Trường Mầm Non Misha là của NNN tôi sẵn sàng đưa ra để chúng ta cùng "đẽo cày", nhưng đây là của cá nhân TBHP nên tôi sẽ gửi bản nháp của tôi cho cậu qua PM.
Rất mong TBHP thành công!.
À này, năm nay nhớ phải đi dự SN NNN lần thứ 6 đấy nhé-nếu không bị phạt rất nặng!