Em xin cảm ơn các Bác đã đọc bài và phản hồi góp ý. Em cảm thấy vững tin hơn với ý định của mình.
Trích:
Xuan Dong viết
Theo tôi đặt tên trường như vậy cũng rất hay. Không nhất thiết phải lấy hình ảnh chú Misa Olimpic Matxcova 1980 làm biểu tượng, mà có thể lấy hình ảnh chú gấu con ngộ nghĩnh, dễ thương khác cũng được. Miễn sao khi nhìn thấy là người xem có thể đoán ngay ra được chủ nhân của trường là người gắn bó với nước nga dưới hình ảnh chú Misa. Chúc bác thành công.
|
Trích:
Мужик viết
1. Em thích sự lựa chọn của bác lấy hình ảnh Gấu Misha của Olimpic Mát-xcơ-va 1980 làm biểu tượng, nhưng bác lưu ý đừng làm quá giống, kẻo bị kiện về bản quyền đấy nhé.
|
Xin cảm ơn Bác Xuan Dong và Bác Мужик. Em xin tiếp thu ý kiến của các Bác. Em đã tìm được một chú gấu trông ngộ nghĩnh và ngây thơ so hơn so với Chú Gấu Misha 1980. Tuy nhiên hình ảnh tìm được nhỏ và mờ nên khó có thể in ra ảnh đẹp. Lại phải " ăn vạ" Bác DHA thôi.
Trích:
Мужик viết
2. Trường của bác dạy tiếng Anh mà lấy biểu tượng Nga có sợ ảnh hưởng không tích cực đến tâm lý "thượng đế" không? (Em băn khoăn từ góc độ marketing).
|
Điều này hoàn toàn đúng khoảng 7-10 năm trước. Bây giờ thiên hạ đang quên dần ấn tượng đó rồi Bác ạ.
Xin các Bác tiếp tục góp ý giúp em.
Chắc hôm tới, gặp nhau tại HP, Em sẽ được các Bác trực tiếp chia sẻ nhiều hơn. Mong các Bác tới thăm trường em.