Trích:
TBHP viết
Em vừa xây xong Cơ sở II của Trung Tâm em. Vào năm học tới Em định mở trường mầm non để có cơ hội bồi dưỡng nhân tài cho HP. Trường Mầm non này có sử dụng nhiều yếu tố nước ngoài vào giảng dạy nhằm làm quen tiếng Anh cho các cháu từ 3 đến 5 tuổi.
|
Ha ha! Xin chúc mừng lão béo Hải Phòng đã toại nguyện được ước mơ! Hình như là cũng hơi chậm tiến độ nhỉ?
Trích:
TBHP viết
Sau thời gian dài suy nghĩ, em định đặt tên trường là: " Trường Mầm Non Misha" và lấy hình ảnh Gấu Misha của Olimpic Matxcova 1980 làm biểu tượng.
Đây là việc cá nhân, tuy nhiên em cũng xin mạn phép các bác được xin ý kiến .
|
Thì lão cứ nói quách ra là lão lấy biểu tượng gấu Misha chính là hình ảnh của lão vừa to vừa béo như con gấu, chứ cần gì phải tránh đi là Gấu Misha Olimpic Matxcova nọ kia. He he!!!
Xin hoàn toàn đồng tình với ý tưởng của lão. Sau này có điều kiện lão hãy mở thêm một trường nữa và khi đó hãy đặt tên Trường mầm non Natasha nhé!