Trích:
Hoa May viết
Bé Len, thấy gần mà không thấy xa nhé: chị đã đăng ký "sách thừa" của bác Hòa từ những ngày đầu topic này kia mà!  Xem lại nhé, và sẽ thấy chị xếp viên gạch đầu tiên, haha 
|
Hí hí, chị Hoa May làm em giật mình, đọc lại hết các bài từ đầu topic, chị chưa xếp hàng đâu nhé.

Chị dặn bác Micha là có gà vịt con dư thì cho chị mấy con để các cháu ở nhà nuôi cho vui. Mà đây bác Hòa dắt ra hẳn con bò, các cháu nhà chị còn bé lắm, chưa nuôi được bò đâu

Thôi chị xếp hàng với bọn em đi.
@ Bác Micha ơi, mỗi người cầm một quyển thì nó hết thành bộ từ điển mất. Bác cứ đồng ý đấu giá và chụp ảnh gửi lên, em xung phong tổ chức đấu giá cho ạ (vừa là BTC bán vừa là người đi mua thế này Nhà nước phạt mất thôi

),tiền bán sách gửi vào quỹ NNN Sài gòn hoặc quỹ NNN đều được ạ.